Tết ấm vùng cao

Thứ bảy, 23/01/2021 16:02

Nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao, ngày 22-1, CBCS Phòng Thanh tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Hội xe Vinfast miền Trung và chùa Bà Đa (TP Đà Nẵng) vượt quãng đường khá xa đến xã Tư, H.Đông Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình "Tết ấm vùng cao", gặp gỡ, động viên và tặng quà cho bà con là đồng bào dân tộc Cơ-Tu có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Đại diện lãnh đạo phòng Thanh tra CATP và Hội xe Vinfast miền Trung tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng gần 40km, những mái nhà của đồng bào Cơ-Tu, thuộc xã Tư được bao bọc bởi một màu xanh mướt của núi rừng Đông Giang và những đồi chè là đặc sản của vùng đất này. Bao đời nay, kinh tế của bà con nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Ở đây, bà con vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn khi mà cả làng, bản phải gồng mình chống chọi với 2 đợt đại dịch vừa qua, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, mọi mặt đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề, tâm lý hoang mang lo sợ bao trùm khắp nơi. Đến tháng 10-2020, bà con nhân dân xã Tư lại bị cô lập do trận mưa, lũ lịch sử, có mức độ tàn phá nghiêm trọng. Suốt nhiều ngày liền, giao thông tê liệt, nhiều cánh đồng lúa, hoa màu của bà con chìm trong biển nước...

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả đó, Phòng Thanh tra CATP Đà Nẵng đã phối hợp với Hội xe Vinfast miền Trung, chùa Bà Đa trao tặng 35 suất quà cho các hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá hơn 700 ngàn đồng, gồm tiền mặt và một chăn ấm. Nhận được những phần quà ý nghĩa của đoàn thiện nguyện bà con xã Tư vô cùng vui mừng và phấn khởi. Tết nguyên đán Tân Sửu đã cận kề, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên bà Hà Thị Hồi vẫn chưa có điều kiện mua sắm các nhu yếu phẩm để vui xuân đón Tết. Được đoàn thiện nguyện tặng quà, bà Hồi xúc động: "Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, nhận được tấm chăn ấm từ các nhà hảo tâm tôi mừng quá. Thế là từ nay đêm xuống không còn sợ cái lạnh của núi rừng. Món quà nhỏ của đoàn thiện nguyện cũng sẽ giúp gia đình tôi đón Tết đầy đủ hơn mọi năm".

Đại tá Phạm Văn Tới - Trưởng phòng Thanh tra CATP chia sẻ: "Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Phòng Thanh tra CATP Đà Nẵng lại huy động các mạnh thường quân tài trợ, quan tâm đến bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật ở các xã, bản còn khó khăn trong và ngoài TP Đà Nẵng với tâm nguyện sẻ chia yêu thương, sưởi ấm thêm những hoàn cảnh éo le, bất hạnh. Khi đến đây, thấy nhiều người mặc chưa đủ ấm, bà con còn phải sống trong những ngôi nhà đơn sơ, tạm bợ, chúng tôi hy vọng những món quà nhỏ cùng tình cảm mà đoàn dành cho bà con sẽ góp phần xua tan giá lạnh mùa đông, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống và có một cái tết đủ đầy hơn".

Niềm vui hiện hữu trên từng gương mặt của bà con đồng bào xã Tư, với những món quà ý nghĩa, giá trị vật chất tuy không lớn song thể hiện sự đùm bọc, sẻ chia tình cảm ấm áp, khích lệ những hoàn cảnh kém may mắn đón Tết đủ đầy hơn của CBCS Thanh tra CATP và các mạnh thường quân. Một mùa xuân mới đang đến rất gần với tất cả kỳ vọng, mơ ước về một năm mới tốt đẹp hơn.

THANH HOA